Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2024

"Satirical" poetry; Thơ "trào phúng"

..."Satirical" poetry; Thơ "trào phúng"
Thuật ngữ nầy, Văn học miền nam gọi tên là Trào Phúng, sau 1975, Tuổi Trẻ Cười...vì phân biệt chính trị nên gọi là "thơ cười". Nên nhớ: "Cười người chớ nỡ cười lâu; Cười người hôm trước, hôm sau người cười! Còn chuyện mà 48-49 hay 50 năm sau...thì KHÓC...vì 30 năm dở khóc dở cười...Và Hết Khóc là Tru Tréo Thảm Sầu...vì cái mất đã mất từ lâu, bây giờ mới mất, mà sầu làm chi?
+++>>> Tiền tiền và tiền....vậy, tình tình và tình nghĩa địa hay nghĩa trang? Cái nào...cũng vậy:
____ Xót xa hai chữ anh hùng,
Thông minh, dốt nát, cũng chung một gò?
___ Gò nào? Gò ĐỐNG ĐA...đó còn hỏi, lôi thôi! 
Cháu truyền tông chánh phái QUANG TRUNG,
LÊ ĐỨC HUYẾN (Mẫu vương: Nguyễn Thị Nghè: "khẩu quyết chân truyền"...)
Thơ trào phúng: NƠI ĐÂU?
Tập san CƯỜNG ĐỂ mua vô,
Xổ số kiến thiết, bắt Bồ sang sông.
Mã nàng chạy quá là ngông,
Chàng dìu Pháo cách, gió lồng tóc bay.
Con xe rượt thẳng đi ngay,
Xuất Tướng chổng sĩ, nào hay sự tình.
Cờ vàng, cờ đỏ, lặng thinh,
Đèn xanh nhấp nháy, chúng mình: hòa nhau.
Hôm nao nàng đã thuộc làu,
Cờ lau tập trận, phai màu thời gian.
Mua vào, tủ sách sắp hàng,
Từng trang lật giở, tìm chàng: nơi đâu?
LÊ ĐỨC HUYẾN 
___ Thơ trào phúng: TRỒNG CÂY?
Hơi đâu lo chuyện bao đồng,
Đồng khô cỏ cháy, mênh mông đất trời!
Thu xưa! Nguyệt tận tuyệt vời,
Không lời mà nói, "chịu chơi" đánh đòn?
Nhu đạo thách đấu cúi lòn,
Mong huynh chiếu cố, trăng tròn so "găng"
Nhìn trăng máu thắm Cọp vằn,
Sói tru gào thét, còn chăng "đạo" gì?
Bây giờ cạn nghĩ lâm ly,
Nhìn trăng ai đã,...phụ nghì: gớm ghê!
Thơ trào, phúng lộng: khen, chê.
Đèn tôi cúi gục, ai về: trồng cây?
Tác giả: "xíu"
COMMENT: Huyen Le Duc; Người đóng góp nhiều nhất:
Có thực mới vực được đạo. Đạo là con đường đi, khi bí lối bài thi cũng đành "đạo văn"...xem giấy nháp! Của chàng "để lại"...gọi là "Luật rừng"....Luật làm thơ "trào phúng" tác giả nào "tiết lộ danh tính" là vi phạm luật". Và, chỉ riêng người phụ trách về mản thơ Trào phúng là LÊ ĐỨC HUYẾN...là được ghi tên trong cái gọi là "Tác giả" là ai? Nhớ nhen!
___ (Dự thảo): Thư chúc mừng
Chúng tôi đại diện cho Ban Chấp Hành Học Sinh, niên khóa: 1971-1976, nghĩa là phụ trách năm năm về quyền hạn. Nay nghe tin mừng là Cựu Học Sinh Liên Trường sẽ tổ chức "ứng cử và bầu cử" cho BAN ĐẠI DIỆN Cựu Học Sinh Liên Trường. Đề nghị nên gọi tắt là BAN ĐẠI DIỆN HỌC SINH LÂM THỜI. 
Hôm nay, ngày: 13/9/2023 tại Quy Nhơn thành phố, cựu học sinh chúng tôi thuộc nhóm niên-khóa: 1971-1975...Lưu dung và theo chánh sách "thỏa hiệp" mà Ngoại Trưởng Ngoại Giao: KISSINGER đã đề ra và thành công, nhằm đem lại "hòa bình cho nước Mỹ". Và điều âý, đã đi vào quá khứ, cần khép lại "chiến tranh" sẽ tiến tới tình hữu nghị VIỆT-MỸ ngày càng bền vững và tốt đẹp hơn.
Trân trọng,
LÊ ĐỨC HUYẾN (Cựu học sinh bỏ học niên khóa: 1975-1976, trong phong trào "xây dựng nông thôn" sau 11 năm xa cách, bỏ quê cha và đất tổ...Chân thành, kính báo!
*&*&*&*&*&*&*
Thơ (trào phúng): Yêu em!
    Bút phê lời phán chán chê,
Chí Phèo, Thị Nở, chửi thề: râm rang!
    Đâù thôn cho chí cuối làng,
Rượu vào chân bước, ba hàng ngã nghiêng.
     Chuyện kia sự nọ xỏ xiêng,
Chửi thề văng tục, quen "ghiền" miệng mo.
    "Địt Mẹ"! Mẹ khóc thằng to,
Gan nào chịu đựng, khôn dò: lối đi?
    "Đ.m."(Đê em) xúc phạm bà Dì,
Văn chương, tiểu thuyết, rằng ghi: xin chừa!
      Ngồi phành rao bán "hạt dưa"
Bà ba tà áo, năm xưa: che dù...
     Càng học càng biết là "ngu",
Bóng xưa, hình cũ, nhốt tù: yêu em!
Tác giả: "ba quan" (Xin mời tg. "tú xuất" họa thơ ạ!)
1. ___ (Họa thơ): Nhớ người!
Em ghiền cái tật cười hiền,
Lôi đình nổi giận, ưu phiền xóa tan!
Dù ai "chọc" thấu tột gan,
Lăn ra cười khóc, hai hàng: lệ rơi!
Bây giờ còn nhớ người ơi,
Hình "tui" ai nhốt, trả lời "vốn" chưa?
Thời gian thấm thoát thoi đưa,
An Tiêm, "ruột đỏ", hạt dưa: chim về!
Chim di chim nhớ lời thề,
Nhìn trăng vắng lặng, sơn khê...nhớ người!
Tác giả: "tú xuất"...
Chú thích: kể từ lúc đã ra đi, bằng xưa cấp cũ "tú tài" còn đâu? Bây giờ ai nhắc "phát rầu" sờ râu râu rụng, rún cười nhe răng!
2. ___ (Họa thơ) Quá ngông!
     Gà bà "xuất" ổ ngày ba,
Bước qua tháng bảy, thì ra Chí Phèo.
    Hôm kia Thị Nở chuồng heo,
Heo kêu "ụt ịt" nó trèo chui qua...
    Hôm nay bà nói xã nhà,
Liệu toan chước sách, bước qua "xóa nghèo"!
    Bá Kiến nào có chịu theo,
Của tao "cướp" lấy, cám treo: gớm thèm! 
    Hôm nay lật sách mở xem,
Phim xưa màu cũ, Lọ Lem: nó buồn?
    Sinh ra cùng một cội nguồn,
Chào đời mở mắt,...trần truồng: chui ra.
    Hôm nay ngày bảy tháng ba,
Bà kia! Chưởi đổng...đúng là "quá ngông"!
Tác giả: "mã tầm ngưu"
3. (Họa thơ) Tạ Ơn Thâỳ!
MÃ xuất chinh Đông phạt trời Tây,
TẦM xuân hé nụ, đường "rây" ngắm!
NGƯU đầu mã diện lắm râu ria,
Sân khâú nào, đội mũ mang hia?
Khấu đầu lạy tạ, người xưa khuất,
Khói hương nghi ngút, uất hận chi...
Thọ hưởng dương, ngày:...(ấy) ra đi!
Hai lạy, giờ hay: Tạ Ơn Thầy!
Tác giả: "xíu" (X3...học viên học nhạc)
4.- Họa Thơ: Non Sông!
Nhân sinh tự cổ lai chi tự,
Hồi khứ đương lai ngự bút thoa!
Máu pha mực đỏ "huyết tâm thư"
NHÂN từ bác ái, tâm bi ngộ,
SINH lão, bệnh tình, hố: nào chôn?
TỰ thân tìm kiếm, hồn cô tịch,
CỔ môn lật giở, án địa linh...
LAI khứ hồi tâm, minh chi địa,
CHI nhân sơ không lìa bổn tánh.
TỰ nhân khai phóng, dành non sông!
Tác giả: "xíu" (x12)
5.- Họa Thơ: Con Rồng!
Hừng đông tỏa sáng rạng trời đông,
Kìa ải Nam Quan, rồng đầu ngự.
Cà Mau mũi biển, tứ phương nồng.
Võng U Minh, rừng xưa hùng cứ,
Nào biết chi "đầu súng trăng treo"
Em phận nghèo,....(lại) vướng cái "eo"
Xa rồi, điểm chấm "bé tèo teo"
Tọa độ năm xưa, bỗng hóa Rồng!
Tg.: "xíu" (X7.)
LINK (giờ nầy tại LUÂN ĐÔN-bbc. "nôị bộ"):( bài gửi lúc *: 8: 39:36 AM. 
https://vi.thetimenow.com/united_kingdom/london
6.- Họa thơ: CỔNG TRỜI "số 13" 
[đang đợi "lệnh" (ORDER)]
X3 *(ít ba) trừ bảy giải ra?
Luôn luôn ta có a là khác không.
    Phương trình bậc nhứt tức hông,
Bên không, bên có: gánh gồng, a, b.
*&*
Xê qua, xích lại, cộng trừ, a ba,
Bê tông hóa mất, những mà cỏ hoa.
     Bình phương xếp bằng ngự tọa,
Giải ngay bài tập, con "Hoa" số nào?
*&*
Nguyễn Du đã viết truyện KIỀU năm nao,
Bây giờ còn nhớ, xốn xao tấm lòng.
     Khuyên ai gạn đục khơi trong,
Buông tay chớ "quậy",...dính rong tay bùn!
Tác giả: Appolo 11.
7.- (Họa thơ) CHƯA!
NẰM chết, đứng sống, "láo như: ngố"?
VÕNG tàu thơm, hơn rơm bố học.
THÌ SĨ năm xưa, khóc núi sông...
PHẢI còn như mất, ngậm ngùi: chi?
ĐU xích tỏa quang, vì "ẩn sĩ";
ĐƯA tận non Cao, quỳ lạy thưa,
Đêm nay con ngủ, chưa kịp dậy!
Đính ơi! Mầy thấy "nó" lên chưa?
Tác giả: "hai cù nèo"
Chú thích: nằm võng 1949. (Huỳnh Kim Bửu)
MEMO.: Ông "quan" nầy là ai? Có phải là "quan tri huyện" CHÁNH MẪN không?; Who is this "mandarin"? Is it the "district administrator" CHANH MAN?; (theo gia phả là "tri phủ" sao dịch sang tiếng ANH...vì đơn vị hành chánh của "phủ" gồm nhiều và rộng (có thể bao hàm nhiều tỉnh hiện nay):( Theo nghĩa về trách nhiệm công tác, trông coi...cai quản! Chức năng...điều hành các quan nhỏ hơn tại từng địa hạt.
___ Thơ: ....
đêm mơ thấy giấc mộng dài...đến khi tỉnh thức, học bài "hát hay"...vừa học: vừa phải vỗ tay, "chân thì đánh nhịp: ban ngày ngủ mơ" (tắm về biển nhớ câu thơ):( duyên không mưu tính: bất ngờ gặp nhau...
8.- (Họa thơ) quốc học
học ăn, học nói: gói thì mở xem
thơ mới viết thường, kẻo "mợ" đụng tên
độc giả luận bậy, gập gềnh so le
tiểu sử tác giả, không "phe" chuẩn mực
thông tin 'bóp méo" sao tròn tròn ghê
ai gây "sóng nhiễu tít tè"...mà mê
học hoài, quen thói: tái tê da gà
quốc học, cả nước, có mà mấy em
tg.: "xíu" (xíu còn "rin")
9.__ (Họa thơ) Lì...
CHÍNH trị nào mà không đạo lý,
SÁCH xưa đốt  bỏ, luân thường chi?
BÔI đen xóa trắng bút tà ma...
NHỌ nồi pha muối, ta trị lành!
COI thời ngẫm nghĩ, quá gian manh.
MẶT mo cười khỉnh, dao "cạo" râu,
TÊN nào cũng "đặt", da phẳng lì...
Tác giả: "quạt mo" (tiên sinh)
  • LINK: => 1 phút
  • Thích
  • Phản hồi
Kiều GiangTRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM
RỪNG, BÃO LŨ VÀ EM
Thơ Kiều Giang.
1.
Thuở ấy rừng già quan chặt hết,
Trơ vơ đồi trọc níu mây trời,
Trường Sơn giờ biết mình đang chết,
Núi Bắc oằn mình đón gió khơi.
Lịch sử trăm năm hóa mặt dày,
Rừng thiêng rên xiết, có ai hay,
Nửa đêm trăng rụng đồi sương cũ,
Mà ngỡ như vành tang trắng bay.
Từng lớp bụi trần trôi lướt qua,
Rừng thơm ký ức vẫn chưa nhòa,
Dân đã hóa thành ma hờn tủi,
Khóc gọi trời cao, xa tít xa.
Ta sống giữa giấc mơ thần bí,
Quay quắt xa nhìn bão lũ qua,
Miếu cổ nghìn năm giờ tốc mái,
Tượng đài ngàn tỉ! Hỡi ông cha?
2.
Trời đất sao đành dói dang ra,
Người trôi phận mỏng, kẻ trôi nhà,
Ngàn năm núi dựng, tàng kim cổ,
Một lũ quan giàu - nuôi bóng ma.
Đêm nay em đến cùng sóng nước,
Sao trời soi tận dấu chân em,
Nước mắt trôi theo đời chân đất,
Vườn hoang, nhà trống khóc thâu đêm.
Em xuôi một bóng trên đường vắng,
Chiếc sõng trôi dài theo giấc mơ.
Ai đứng trông vời mây nước đó,
Mà nghe cay đắng bạc phơ phơ.
Em cất lên muôn vàn tiếng hát,
Sợi tóc mai đùa với gió bay,
Sóng dữ, em về chung mệnh bạc,
Trần gian cát bụi, ngậm ngùi thay!
Hình ảnh: ST trên INTERNET.; LINK: => 1 phút (My FaceBook)
Thơ: Ghen!;' Poetry: jealous!
Ghen vơí gió để mây về bao phủ trời xanh  
Jealous of the wind so that the clouds will cover the blue sky
Silva hẹn. Gặp: "Đang trốn ở nơi nao"?
Silva appointment. Meet: "Where are you hiding"?
Có hư hao, gầy mòn thể vóc...
There is damage and emaciation of the body.
Tình không biên giới, tiền nào, có danh thơm!
Love has no borders, no money, good reputation!
Ta đã quyết...hôn nhân là chuyện nhỏ,
I've decided...marriage is a trivial matter,
Chủ đề thi: Thi nhân. ơi! đỏ hay đen,
Exam topic: Poet. yeah! red or black,
Ta ghen với nắng, nhìn mặt trời "bảy giây"
I'm jealous of the sun, looking at the sun for "seven seconds"
Mây nói: "Thằng ngu ghen với mặt trời"
Cloud said: "The fool is jealous of the sun"
"Là thi sĩ" hãy gọi mời: Thi nhân, ơi!
"Be a poet" call out: Poet, oh!
Danh vị ta, phó hội của TAO ĐÀN,
My name, deputy association of TAO DAN,
Nhớ ĐINH HÙNG, mùa thu vàng chưa kịp tới!
Remember DINH HUNG, the golden autumn has not yet arrived!
Ta nóng ran, xứ nhiệt đới lá vàng thu,
I'm hot, tropical land with golden autumn leaves,
Bật "máy lạnh điều hòa" nhanh: trợ giúp?
Turn on "air conditioner" fast: help?
Tiền đã trả trước, chẳng âu lo,
Money prepaid, no worries,
Ta là "thằng bờm" đổi quạt Mo: cau!
I'm a "mane guy" changing fan Mo: scowl!
Trán đã hằn in bao vết tích...
The forehead was imprinted with many traces...
Con đường tình: trên trán, dịch tiếng Anh,
Love path: on the forehead, English translation,
Nay lưu bút, ngày xanh ơi ! Một thuở...
Today's guestbook is the green day! Once upon a time...
Ai nhớ nàng, "hoàng tử" vua QUANG TRUNG,
Who misses her, the "prince" of King QUANG TRUNG,
Mười bốn vị anh hùng: xin chứng giám.
Fourteen Heroes: Please testify.
Kính thưa! Lời lịch lãm: thi nhân, ơi!
Dear! Elegant words: poet, oh!
Huyen Le Duc (Nickname's Le Duc Huyen-Vietnam)
Quy Nhơn, thành phố, ngày: 16/8/2023
Quy Nhon, city, date: 16/8/2023
 ___ Chú thích: bài gửi dự thi thơ chủ đề: "thi nhân, ơi"! 
___ Note: poem submission with the theme: "poet, oh"!
*&*
Quy Nhơn, ngày: 16/8/2023.
Thơ ngụ ngôn: Chuyện trên trời?
Ếch ngồi đáy giếng "kẻ đại ngu"
Tự thân nhốt, ngục tù nơi đó.
Ta chờ mi, ngủ: vô lo,
Ngày tháng qua nhanh, vò võ: đợi trông!
*&*
Ngươi bơi lội, nhốt lồng: nuôi lớn,
Chuyển ao hồ, như lợn béo tròn...
Chờ sông cạn, ngày đá mòn,
Vật chứng, nhân chứng: nơi hòn núi cao.
*&*
Ngươi tự nhảy lên bờ ao giải thoát,
Kiếp tù đày, nơi ton hót "nịnh đầm".
Cho ngàn năm cơn mưa dầm,
Biển cả năm châu, khóc thầm: mưa tạnh!
Tác giả: TÔN NỮ ÁI VI (bạn cùng thời với "chị BK.")
4.- Họa Thơ: Non Sông!
Nhân sinh tự cổ lai chi tự,
Hồi khứ đương lai ngự bút thoa!
Máu pha mực đỏ "huyết tâm thư"
NHÂN từ bác ái, tâm bi ngộ,
SINH lão, bệnh tình, hố: nào chôn?
TỰ thân tìm kiếm, hồn cô tịch,
CỔ môn lật giở, án địa linh...
LAI khứ hồi tâm, minh chi địa,
CHI nhân sơ không lìa bổn tánh.
TỰ nhân khai phóng, dành non sông!
Tác giả: "xíu" (x12)
5.- Họa Thơ: Con Rồng!
Hừng đông tỏa sáng rạng trời đông,
Kìa ải Nam Quan, rồng đầu ngự.
Cà Mau mũi biển, tứ phương nồng.
Võng U Minh, rừng xưa hùng cứ,
Nào biết chi "đầu súng trăng treo"
Em phận nghèo,....(lại) vướng cái "eo"
Xa rồi, điểm chấm "bé tèo teo"
Tọa độ năm xưa, bỗng hóa Rồng!
Tg.: "xíu" (X7.)
LINK (giờ nầy tại LUÂN ĐÔN-bbc. "nôị bộ"):( bài gửi lúc *: 8: 39:36 AM. 
Quy Nhon, date: 16/8/2023.
Thơ: Có Em!?!
Trường Sùng Nhơn đấu súng đen như mực,
Ngực hắn phồng, còn dính đầu đạn ghim?
Ta né tránh, nơi con tim hắn đập,
“Bắn ta đi! Ta không muốn giết nàng”
Dù cúi gục, phải nâng cằm lên bắn…
Hắn giả chết! Giãy như “Con Thằn Lằn”
Đưa chân đạp ngực, nhìn trăng “ghép hình”
Phim kéo chậm, lằn đạn bay: bắn trật,
Hắn giật mình, lăn sát ôm chân ta,
Ta cúi xuống, nhảy lên hô rằng: nhảy!
Điệp viên không không bảy, ngủ khì.
Đứng dậy ngay, chơi kỳ: sao tui bắn?
Cắt phim trường, trăng lăn: bắn trăng.
Hắn đánh bật, vòng cung, hai chân đứng,
Dáng kiêu hùng, bỗng như “múa võ say”
Cây súng dựng, cúi khom mà giải huyệt.
Hố nào chôn, ta bắn: hắn ngã nhào!
Ơi vĩnh biệt! Người tình thời chinh chiến,
Ta giết chàng, lịch sử chuyện lứa đôi.
___ Coi kìa! Thằng Đính nó quá bồi hồi,
Ôm ngực thét (...thua rồi là cái chắc)
Bang, bang , bang, hắn “ngã ngửa” hố nhào!
__ Tiền thưởng nó, để tui trao nó nhận,
Ông mà xuất hiện...chốn nào: có em!
Tác giả: TÔN NỮ ÁI VI 
Chú thích: xin hỏi TÔN NỮ ÁI VÂN (đã chết) hay ÁI VI (đã chết)?
MEMO: đã hoàn chỉnh bài đăng CHUYỆN TÌNH QUỐC TẾ (TRÊN blog):( Đăng 1 bài thơ đợi "xin lệnh" chưa giải ngũ (xuất quân) còn nhiệm vụ...giờ "tui" mới hiểu....okay right!
Thơ: Vậy thôi!
Sống lưu vong, sự nghiệp chẳng cần,
An thân trí, bao lần giàu sang.
Từng sống gian nan và rèn luyện,
Chí kiêu hùng, bạt vía quân gian…
Chúng ta không muốn: “ngươi” đầu hàng!
Tự ái dồn dập, khó an dân.
Nguyễn Trãi từng quân sư Lê sử,
Võ văn quan, hùng cứ bốn phương.
Chánh sách chánh nghĩa là con đường,
Dân giàu nước mạnh, cùng thịnh vượng.
Sống chan hòa, đồng nương nhau sống.
Sống lưu vong, nạn nhân chiến cuộc...
Công dân nào “phản quốc” cầu vinh?
Quê cha đất Tổ,…hình nhớ bóng,
Nhớ canh rau muống, mong người đến,
Sống lưu vong, thắp nến nguyện cầu,
Nhớ mẹ hát, nhớ đầu xuân xưa!
Nhìn dừa, nhịp võng nó đu đưa,
Nhớ canh rau..., nhớ cà dầm tương.
Quên rồi! Nhịp sống cuộc đời thường.
Danh lưu bia miệng, với con đường?
Cùng đạo lý: phố phường: vậy thôi!
LÊ ĐỨC HUYẾN,